Đức Nguyễn QN
New member
Chào ACE ngôi nhà chung ORG. Bài này Đức chia sẻ với diễn đàn những hình ảnh của chuyến đến thăm nhà Đức của các ae ORG vào năm 2014.
Đây là kỉ niệm của Đức Nguyễn QN khi được đón tiếp những ae chung đam mê tại gia. Thật thì những hình ảnh này Đức chụp đã lâu nhưng hôm nay quyết định đăng những hình ảnh này là vì đọc bài "Offline [url]www.chaomao.org "Bắc - Trung - Nam" hội tụ[/URL]" của anh Tú-Thaphuongkhach. Đọc bài của anh Tú mà thấy rạo rực lắm. Cảm giác mong được đón được gặp AE ORG khắp nơi tại Đà Nẵng-Thành Phố Đáng Sống. Mong sớm đến ngày đó và được giao lưu cùng ae.
Đức chia sẽ cùng ae những khoảnh khắc vui ngày ấy ha.
Nhà Đức ở quê, có ao cá, có hàng dừa, hàng câu. Ae hóng mát.
(Add: Tổ 7, Thôn Viêm Minh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.)
Anh Minhgas trò chuyện với mẹ con ku Vít.
A Đức Bụng Bự hùng hổ đi nhanh đến cái bàn đá, vì.....
.....trên bàn đá có nhiều...bánh trái. hihihi.(bánh trái của các anh mua đến).
Nhưng, anh Hà-Cafe chim Vĩnh Điện nhanh tay hơn.
khâu ăn uống thì ae chơi chim khu vực chơi chim Điện Bàn chưa ai vượt qua anh Hà về độ nhanh-nhặm. hehe.
A Nam Đà Nẵng đang cột lưỡi câu để câu cá.
Anh Đức Bụng Bự với màu áo ORG và thành quả là 1 chú cá Chép.
Cao thủ Tuấn La Nghi.
Thêm nữa nè
Tiếp là anh Hà Vĩnh Điện với chiếc cần câu khủng câu toàn cá...thiếu nhi mi ni. (cái cán cờ nhà Đức đấy).
A Tuấn Sao Không-Hội An đi nhổ Xả trong vườn để nướng cá.
Lửa-than đã được nhóm ngay tại chỗ.
Chế biến...
Gọn nhẹ..
A Xuân-CLB Điện Nam hái dừa.
Quất nhà trồng, hơi bé. hehe. Để hòa nước dừa.
A Nam Đà Nẵng và a Tuấn Sao Không phối hợp tác chiến bên bếp lửa.
Còn tiếp.....
Đây là kỉ niệm của Đức Nguyễn QN khi được đón tiếp những ae chung đam mê tại gia. Thật thì những hình ảnh này Đức chụp đã lâu nhưng hôm nay quyết định đăng những hình ảnh này là vì đọc bài "Offline [url]www.chaomao.org "Bắc - Trung - Nam" hội tụ[/URL]" của anh Tú-Thaphuongkhach. Đọc bài của anh Tú mà thấy rạo rực lắm. Cảm giác mong được đón được gặp AE ORG khắp nơi tại Đà Nẵng-Thành Phố Đáng Sống. Mong sớm đến ngày đó và được giao lưu cùng ae.
Đức chia sẽ cùng ae những khoảnh khắc vui ngày ấy ha.
Nhà Đức ở quê, có ao cá, có hàng dừa, hàng câu. Ae hóng mát.
(Add: Tổ 7, Thôn Viêm Minh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.)



Anh Minhgas trò chuyện với mẹ con ku Vít.

A Đức Bụng Bự hùng hổ đi nhanh đến cái bàn đá, vì.....

.....trên bàn đá có nhiều...bánh trái. hihihi.(bánh trái của các anh mua đến).

Nhưng, anh Hà-Cafe chim Vĩnh Điện nhanh tay hơn.

khâu ăn uống thì ae chơi chim khu vực chơi chim Điện Bàn chưa ai vượt qua anh Hà về độ nhanh-nhặm. hehe.

A Nam Đà Nẵng đang cột lưỡi câu để câu cá.


Anh Đức Bụng Bự với màu áo ORG và thành quả là 1 chú cá Chép.

Cao thủ Tuấn La Nghi.

Thêm nữa nè


Tiếp là anh Hà Vĩnh Điện với chiếc cần câu khủng câu toàn cá...thiếu nhi mi ni. (cái cán cờ nhà Đức đấy).


A Tuấn Sao Không-Hội An đi nhổ Xả trong vườn để nướng cá.

Lửa-than đã được nhóm ngay tại chỗ.

Chế biến...

Gọn nhẹ..

A Xuân-CLB Điện Nam hái dừa.


Quất nhà trồng, hơi bé. hehe. Để hòa nước dừa.

A Nam Đà Nẵng và a Tuấn Sao Không phối hợp tác chiến bên bếp lửa.

Còn tiếp.....