SherlockTN
New member
Chào toàn thể anh em ORG.
Buổi sáng đẹp trời ngày 23/11/2014, Hội SVC tỉnh Tây Ninh cùng CLB Chào mào Hương Sứ đã phối hợp tổ chức Hội thi chim chào mào kỷ niệm ngày thành lập Hội SVC tỉnh Tây Ninh.
Trong không khí hân hoan, gần 100 nghệ nhân với những chú chim cưng cùng đông đảo fan hâm mộ chào mào trên mảnh đất Tây Ninh đã tề tựu về khuôn viên Bảo tàng tỉnh - nơi cũng đang trưng bày rất nhiều cây cảnh tuyệt đẹp - để cùng hòa mình vào ngày hội chào mào Tây Ninh.
Một số hình ảnh trước giờ khai mạc.
Giải thưởng ngày hôm nay
Những thí sinh đầu tiên
8h30', Cuộc thi bắt đầu với tâm trạng háo hức của những chú chim cũng đông đảo ae nghệ nhân.
Toàn cảnh hội thi
Kết thúc vòng 1 và vòng 2, khá nhiều chú chim do mải ngắm những kiệt tác bonsai như thế này nên lơ là thi đấu, và bị loại
Vòng 3, vòng 4 bắt đầu cũng là lúc trời bắt đầu nắng gắt, việc thi đấu ngoài trời không có bóng râm thực sự là một thử thách với những chú chim "liễu yếu đào tơ"
. Kết thúc vòng này, những chú chim chơi nổi bật vòng 1,2 bị loại để lại nhiều tiếc nuối cho ae nghệ nhân.
Về phơi nắng, tập lực thêm nhé
Vòng 5, vòng 6 diễn ra khá hấp dẫn, "Chim tao ché rồi kìa mày, ngon chưa!!", "Xạo mày, chim ngta ché mà kêu chim mày ché, ngon bấm nút nó ché lại cái nữa tao coi coi"... Một đoạn nói chuyện vui của những ae nghệ nhân mà tôi vô tình nghe được 
Phút hội ý của đội ngũ trọng tài.
Vòng 7, 8 diễn ra trong không khí khá căng thẳng vì cái nóng của mảnh đất Tây Ninh. Khá nhiều chú chim tỏ ra mệt mỏi ở vòng này, va đành nhường chỗ cho 10 chú chim xuất sắc nhất. Xin chúc mừng những chiến binh xuất sắc nhất ngày hôm nay.
Vòng chọn diễn ra rất gay cấn, như hiểu được niềm mong mỏi của chủ nhân, nhiều chú chim bức lên chơi cực tốt ở vòng này. Và cuối cùng 4 chú chim xuất sắc nhất đã đoạt vé vào chơi "Trận chung kết". Đó là các chú chim mang SBD: 64,78,46 và 99.
Cái nắng gắt 11 giờ trưa dường như không hề ảnh hưởng đến những chú chim ở vòng chung kết, những cái bung cánh, xòe đuôi, kết hợp cùng giọng bọng gắt gỏng thực sự làm mãn nhãn người xem. Và sau cùng, chiến thắng luôn dành cho chú chim xuất sắc nhất.
Hình ảnh trao giải hội thi
Giải khuyến khích được trao cho các nghệ nhân sau:
- Nguyễn Quang Mẫn - SBD 010
- Đàm Văn Cường - SBD 025
- Phạm Hoàng Toàn - SBD 009
- Đoàn Thế Bảo - SBD 081
- Phạm Ngọc Duy - SBD 002
- Huỳnh Hữu Nam - SBD 076
Giải 4 được trao cho nghệ nhân Nguyễn Cao Hoàng Vân - với chú chim mang SBD 078. Xin chúc mừng anh.
Giải 3 được trao cho nghệ nhân Trương Văn Phấn, với chú chim mang SBD 099. Xin chúc mừng anh.
Giải nhì ngày hôm nay, được trao cho nghệ nhân Nguyễn Hoàng Thành, với chú chim mang SBD 064. Chúc mừng anh.
Và chủ nhân giải thường cao nhất, xin chúc mừng anh Tô Vĩnh Lễ, với chú chim mang SBD 046. Xin chúc mừng anh.
Cảm ơn anh em ORG đã quan tâm. Chúc anh em nhiều sức khỏe và luôn tìm được niềm vui trong thú chơi chim!
Buổi sáng đẹp trời ngày 23/11/2014, Hội SVC tỉnh Tây Ninh cùng CLB Chào mào Hương Sứ đã phối hợp tổ chức Hội thi chim chào mào kỷ niệm ngày thành lập Hội SVC tỉnh Tây Ninh.
Trong không khí hân hoan, gần 100 nghệ nhân với những chú chim cưng cùng đông đảo fan hâm mộ chào mào trên mảnh đất Tây Ninh đã tề tựu về khuôn viên Bảo tàng tỉnh - nơi cũng đang trưng bày rất nhiều cây cảnh tuyệt đẹp - để cùng hòa mình vào ngày hội chào mào Tây Ninh.
Một số hình ảnh trước giờ khai mạc.
Giải thưởng ngày hôm nay




Những thí sinh đầu tiên

8h30', Cuộc thi bắt đầu với tâm trạng háo hức của những chú chim cũng đông đảo ae nghệ nhân.




Toàn cảnh hội thi

Kết thúc vòng 1 và vòng 2, khá nhiều chú chim do mải ngắm những kiệt tác bonsai như thế này nên lơ là thi đấu, và bị loại

Vòng 3, vòng 4 bắt đầu cũng là lúc trời bắt đầu nắng gắt, việc thi đấu ngoài trời không có bóng râm thực sự là một thử thách với những chú chim "liễu yếu đào tơ"
Về phơi nắng, tập lực thêm nhé



Phút hội ý của đội ngũ trọng tài.

Vòng 7, 8 diễn ra trong không khí khá căng thẳng vì cái nóng của mảnh đất Tây Ninh. Khá nhiều chú chim tỏ ra mệt mỏi ở vòng này, va đành nhường chỗ cho 10 chú chim xuất sắc nhất. Xin chúc mừng những chiến binh xuất sắc nhất ngày hôm nay.
Vòng chọn diễn ra rất gay cấn, như hiểu được niềm mong mỏi của chủ nhân, nhiều chú chim bức lên chơi cực tốt ở vòng này. Và cuối cùng 4 chú chim xuất sắc nhất đã đoạt vé vào chơi "Trận chung kết". Đó là các chú chim mang SBD: 64,78,46 và 99.
Cái nắng gắt 11 giờ trưa dường như không hề ảnh hưởng đến những chú chim ở vòng chung kết, những cái bung cánh, xòe đuôi, kết hợp cùng giọng bọng gắt gỏng thực sự làm mãn nhãn người xem. Và sau cùng, chiến thắng luôn dành cho chú chim xuất sắc nhất.
Hình ảnh trao giải hội thi
Giải khuyến khích được trao cho các nghệ nhân sau:
- Nguyễn Quang Mẫn - SBD 010
- Đàm Văn Cường - SBD 025
- Phạm Hoàng Toàn - SBD 009
- Đoàn Thế Bảo - SBD 081
- Phạm Ngọc Duy - SBD 002
- Huỳnh Hữu Nam - SBD 076

Giải 4 được trao cho nghệ nhân Nguyễn Cao Hoàng Vân - với chú chim mang SBD 078. Xin chúc mừng anh.

Giải 3 được trao cho nghệ nhân Trương Văn Phấn, với chú chim mang SBD 099. Xin chúc mừng anh.

Giải nhì ngày hôm nay, được trao cho nghệ nhân Nguyễn Hoàng Thành, với chú chim mang SBD 064. Chúc mừng anh.

Và chủ nhân giải thường cao nhất, xin chúc mừng anh Tô Vĩnh Lễ, với chú chim mang SBD 046. Xin chúc mừng anh.

Cảm ơn anh em ORG đã quan tâm. Chúc anh em nhiều sức khỏe và luôn tìm được niềm vui trong thú chơi chim!