windstrucks
New member
Cuối tuần rảnh rỗi cho em Bình Định đi dợt dãi cafe chém gió xả stress, cafe đen mà sao ngọt ngào quá chừng. Em nó ở lồng vuông 19 nan, áo lồng màu đen, anh em xem cho vui nhé:
30 phút đầu khởi động, chủ yếu sàng cầu, sổ bọng, cánh chớp nhẹ:
Không khí có vẻ nóng hơn, bắt đầu lắc lư, lắc lư, bung đuôi nhẹ và chéc...chéc..chéc
Cuối trận, sau khi qua 3,4 đợt bùng nổ chẻ chéc tùm lum nữa, em nó bắt đầu thấm mệt, không còn ché rát nữa nhưng lại bung đuôi hết bản và múa khá đẹp, kết thúc 1 buổi sáng cafe không thể hài lòng hơn nữa.
30 phút đầu khởi động, chủ yếu sàng cầu, sổ bọng, cánh chớp nhẹ:
Không khí có vẻ nóng hơn, bắt đầu lắc lư, lắc lư, bung đuôi nhẹ và chéc...chéc..chéc
Cuối trận, sau khi qua 3,4 đợt bùng nổ chẻ chéc tùm lum nữa, em nó bắt đầu thấm mệt, không còn ché rát nữa nhưng lại bung đuôi hết bản và múa khá đẹp, kết thúc 1 buổi sáng cafe không thể hài lòng hơn nữa.