bây jo miền bác là mùa lạnh nên chim ko có bác ah. còn bình thường thì nghe nhức đầu luôn.số lượng khủng quá,ko biết chất lượng thế nào các bác nhể?chắc tình yêu dành cho tụi nó lớn lắm mới đủ khả năng chơi tới cở đó.củng phục vợ bác này thật.hehe
hihihi... em ở quốc oai bác ah!bác chủ thớt nói giọng như ở Thạch thất nhỉ? bác ở chỗ nào HN vậy?
Quốc Oai gần nhà bác Độ không? mình ở Phúc Thọ.hihihi... em ở quốc oai bác ah!
thì ae đều đi làm cả mà, rồi còn gia đình nữa. khi nào có dịp kêu gọi ae miền bắc off buổi.em cách nhà bác độ 5km bác ah. do công việc nên ko có thời gian anh em giao luu bác ah!
hihihi..thank bácthì ae đều đi làm cả mà, rồi còn gia đình nữa. khi nào có dịp kêu gọi ae miền bắc off buổi.