nuôi cũng hơn chục con bổi. chưa thấy con nào mà không chịu tắm hihihi. chỉ có má trắng hoặc chim con nuôi lên là bị cái này.
chim bổi, dù nhát kinh khủng, nếu bỏ khuất mặt là nó sẽ tắm.
có thể con của bạn là trường hợp đặt biệt.
bạn cứ làm thế này: khi tắm chim thì cho những con khác tắm trước, kè lồng nó kế bên lồng tắm để nó biết chỗ đó tắm được, tắm mát lắm và tắm thôi chứ đâu có gì ghê gớm mà phải sợ...

. khi tắm hết những con khác rồi thì lùa nó qua lồng tắm. để lồng con vừa tắm xong ngay cửa lồng tắm để con bên ngoài xỉa lông thì nó sẽ bắt đầu tìm nước để tắm và con bên ngoài bình tĩnh xỉa lông thì nó hiểu không có gì nguy hiểm. khi tắm nó sẽ chỉ việc nhìn thái độ con đang xỉa lông bên ngoài thôi, giống ngoài tự nhiên 1 bầy đi ăn thì có 1 con cảnh giới.
nếu nó k tắm thì cứ làm vậy hoài, 1 ngày k tắm thì 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần.... đến khi nào nó tắm thì thôi ( mình đã tập 1 con má trắng 1 năm mới chịu tắm đó) . còn nếu nó k tắm nữa thì cho lên đường haha.
để ý là nó vào lồng tắm thì phải đứng trên cầu, không tun đầu hoặc k bay loạn xạ. bạn chỉ được đứng từ xa để xem nó có tắm không chứ k được ngồi gần canh me nhé. chỉ khi con chim thấy an toàn thì mới dám tắm.
xịt nước chỉ là phun sương từ xa đế nó ướt mình ngứa rồi tắm. đừng xịt ướt cả con chim, làm vậy nó càng sợ v không dám tắm. lúc trước mình từng bắt 1 con má trắng nhúng đầu vào nước luôn mà cũng k ăn thua haha