Đầu tiên em xin thưa luôn với các bác cho nó nhanh và luôn, em chả phải dân văn chương gì cả nên có gì nói nấy luôn cho nó vuông. Tình hình là như thế này, kể tiểu sử tí cho các bác hiểu tâm tư nguyện vọng của em, em mê chim từ lúc đang còn học phổ thông kìa, chim "i ngắn" nha các bác, còn loại chim "y dài" sau này em mới mê. Nhưng lúc đó do em thấy con khướu nó múa đẹp quá, với lại chúng bạn chỉ nuôi mỗi loại này thôi, nên em cũng a dua nuôi theo, nhưng đó là chuyện lâu ơi là lâu rồi. Lúc em đi học xa nhà không mang theo được, thế là phải cho các em về với thiên nhiên luôn, chuyện quá khứ ấy mà, nghĩ lại vẫn tiếc. Thế rồi hôm trước có thằng em dở hơi, chửi nó dở hơi vì ai biểu nó khơi lại niềm đam mê của mình. Nó mời em đi uống cafe, nó chơi mình thì phải, mời ngay hội quán tổ chức hội thi chim chào mào mới chết chứ. Ôi thôi, nào là chớp cánh, bung cánh, nào là giọng hót líu lo, em kìm mình chẳng đặng, mê quá rồi các bác ơi. Mà thằng này cũng hay, ngay hôm sau tặng em ngay một chú. Thử hỏi niềm đam mê được nung nấu từ bé xíu ơi là xíu, mê chim ấy các bác, liệu em có nhận con chim thằng em tặng không. Dài dòng văn tự là thế, em chỉ mong muốn các bác cho em xin tí ý kiến về con chim của em, liệu em có nên chăm sóc cho em ấy hay hay cho em ấy về với thiên nhiên. Em giới thiệu qua một chút nhá:
1. Em gọi con này là chim I, nhóc chào mào đầu tiên em chăm sóc mà:
Em này được 4 tháng lồng, em thấy được cái là em ấy nhanh nhẹn, rất ít khi đứng im một chỗ, hết nhảy chỗ này lại nhảy chỗ khác. Nhưng mỗi tội chim già rừng nên không đến gần được, khoảng cách an toàn đối với em ấy sau 4 tháng lồng là 1,5m, quá khoảng cách này có mà bay loạn, nhưng được cái không rúc đầu vào lồng cho chầy mặt phọt tiết ra (mà từ lúc nhập hộ khẩu nhà em đến giờ em ấy vẫn chưa bể đầu mặc dù em chả che chắn gì cả). Ngoài khoảng này ra em ấy hót líu lo bình thường. Em chỉ mong các bác chi giáo cho em xin chút kinh nghiệm: nguyên quán của em này ở vùng nào - em thấy các bác cứ bàn nhau chim vùng này vùng nọ nên em tò mò lắm, dự đoán tương lai em nó ra sao, có nên chăm sóc thuần dưỡng nữa không hay trao trả em nó về với thiên nhiên. Ấy quên hình ảnh của em nó đây: (không phải trạng thái xung nhất, chỉ quay ngang để xin ý kiến các bác)
À quên cho em hỏi luôn tí, "cờ nhíp" trên em quay sau nhà, sau đó em đưa em nó ra trước, ngồi rình rình thấy em nó có điệu bộ khá lạ: nằm bò sát xuống cầu phụ, chóp mào thì cụp xuống, hai cánh giang ra vẫy vẫy liên lục như đang rũ cánh. Cho em hỏi nó đang làm gì vậy, khi nào thì nó làm vậy.
2. Em thứ 2 này được 5 ngày tuổi lồng, các bác ho em xin luôn ý kiến như em trên nha: nguyên quán em này ở đâu, tương lai mù mịt có sáng ngời không, nên chăm sóc tiếp không hay tiễn biệt em về thiên nhiên, à quên em này mới tắm xong nên lông hơi xù, em vô cùng quan tâm là quê hương em nó ở đâu, mong các bác giúp cho, nhe giọng em nó hơi lạ ( chắc là 5 ngày tuổi lông)
Chân thành xin cảm ơn ý kiến của các bác.
Đính chính: em ở miền nam, "Bình Dương"
1. Em gọi con này là chim I, nhóc chào mào đầu tiên em chăm sóc mà:
Em này được 4 tháng lồng, em thấy được cái là em ấy nhanh nhẹn, rất ít khi đứng im một chỗ, hết nhảy chỗ này lại nhảy chỗ khác. Nhưng mỗi tội chim già rừng nên không đến gần được, khoảng cách an toàn đối với em ấy sau 4 tháng lồng là 1,5m, quá khoảng cách này có mà bay loạn, nhưng được cái không rúc đầu vào lồng cho chầy mặt phọt tiết ra (mà từ lúc nhập hộ khẩu nhà em đến giờ em ấy vẫn chưa bể đầu mặc dù em chả che chắn gì cả). Ngoài khoảng này ra em ấy hót líu lo bình thường. Em chỉ mong các bác chi giáo cho em xin chút kinh nghiệm: nguyên quán của em này ở vùng nào - em thấy các bác cứ bàn nhau chim vùng này vùng nọ nên em tò mò lắm, dự đoán tương lai em nó ra sao, có nên chăm sóc thuần dưỡng nữa không hay trao trả em nó về với thiên nhiên. Ấy quên hình ảnh của em nó đây: (không phải trạng thái xung nhất, chỉ quay ngang để xin ý kiến các bác)
2. Em thứ 2 này được 5 ngày tuổi lồng, các bác ho em xin luôn ý kiến như em trên nha: nguyên quán em này ở đâu, tương lai mù mịt có sáng ngời không, nên chăm sóc tiếp không hay tiễn biệt em về thiên nhiên, à quên em này mới tắm xong nên lông hơi xù, em vô cùng quan tâm là quê hương em nó ở đâu, mong các bác giúp cho, nhe giọng em nó hơi lạ ( chắc là 5 ngày tuổi lông)
Đính chính: em ở miền nam, "Bình Dương"