hjhj cách huấn luyện thì mình cũng học hỏi rồi về làm thử thui,lúc trước có e thuần chơi rất khá và tắm cũng rất tốt,tắm lá cho đã mới thôi,mình để e chim con này xem,e nó ngứa ngáy học tắm theo,nhưng tắm làm sao đc khi ko có thau tắm chứ,mình mặc kệ,rồi mai chờ nắng tốt cho e nó phơi nắng 1 xíu lại cho e thuần tắm,rồi cho vào lồng e nó cái thau nhỏ ,thế là e nó nhảy vào tắm sướng luôn,nhưng tắm trong lồng thì ko ổn,bởi vậy lúc tập e nó qua lồng tắm mới cực,cũng may là e này chịu qua rồi hjhj,mấy bác thấy cái thau nhỏ của e nó ko ,lúc mới tập tắm e nó xài cái thau đó và bây giờ cũng vậy,đang cho e nó tập làm quen với thau to hơn nè ,vì là chim con nên cái gì cũng sợ,bởi vậy phải kiên trì mà tập thôi,chúc các bác thành công