Chào mào có tư tưởng vượt ngục

kienpt

New member
Chả là chú chào mào nhà em đang thay lông nên em trùm áo lồng chừa lại một mặt (lồng vuông 19 nan chơi 3 cầu song song) thế là nó hay bu vào cái mặt em chừa đó, đã thế nó còn thò được cái đầu ra ngoài nữa chứ, em sợ nó vượt ngục quá. Các bác góp ý cho em với, cái đầu và cái mình nó thì cái nào lớn hơn, nó thò được đầu ra ngoài thì cái mình nó có ra được luôn không?
Em lo quá. Tks!
 

cmtegiac

New member
nếu bạn sợ chim vượt ngục thì kiếm cái lồng vuông chợ nan to thì chim ko phi ra được, con mấy lồng huế nan mảnh, khoảng cách giữ 2 nan lớn thì chim dễ vượt lắm.
 

shopthuhavd

New member
Người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt, ke ke :D Chim Pác có hiện tượng muốn vượt ngục vậy Pác nên kiếm cái lồng vuông dạng lồng ép loại dày nan hơn, ngoài thị trường có bán loại lồng này nhiều lắm; :D, hay nhờ đặt làm 1 cái nan dày cũng ok :D
Thân :D
 

kienpt

New member
Cảm ơn các bác.
Hix, cái lồng mới đặt xong. Chắc tháng này phải rút quỹ đen đặt gấp cái mới
 

shopthuhavd

New member
Cảm ơn các bác.
Hix, cái lồng mới đặt xong. Chắc tháng này phải rút quỹ đen đặt gấp cái mới

Pác ở Tỉnh nào mà nói làm cái lồng phải rút quỹ đen vậy, Mình ở Quảng nam cái lồng này nếu làm chưa đến 80k à :D
 

tuanlv115

New member
Sẽ có ngày em nó vượt ngục thàh công . Bác ra chợ làm cái lồng ép mộc nan mau . Về quét qua 1 lớp sơn để bít các lỗ nan thừa tránh tình trạng chim phi quá kẹp móng vào nan lồng mất móng phơi khô . Cho em nó qua khi nào thuần rồi thì cho về lồng cũ. Chứ lồng huế mà nuôi chim mộc thì hay về thiên nhiên lắm
 

huylam2910

New member
Em thấy mấy hàng bán chim ngoài chợ, chim vẫn thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, nhưng mãi vẫn nàm trong lồng, cái vai với thân của nó to hơn nhiều so với đầu mà. Ko thể dùng câu kinh nghiệm dành cho người áp dụng cho chim đc. theo em bác cứ bình thường mà nuôi, ko sao hết á.
 

kienpt

New member
Pác ở Tỉnh nào mà nói làm cái lồng phải rút quỹ đen vậy, Mình ở Quảng nam cái lồng này nếu làm chưa đến 80k à :D
Mình nuôi em này được 8 tháng rồi, ngày trước nuôi trong lồng khoảng cách nan là 1,6. Thấy giọng em nó cũng được được mà nhìn thân hình cũng cân đối nên đặt cho em nó cái lồng mới hết nửa tháng lương. Khi qua lồng này em nó mới sinh tật thò đầu ra ngoài nhiều chuyện, chứ con này không có đâm lồng ào ào đâu. Em chỉ sợ nó nhiều chuyện quá thấy bên ngoài vui hơn, nó vượt ngục thì em chỉ có nhịn cơm cả tháng vì hối hận.
 

hand

New member
Chuyện bình thường mà bác, điều quan trọng là cái lồng đang nhốt em nó phải chắc chắn thì ok.
 

tvvuong

New member
ko sao đâu bác ơi ,mình sợ vậy thôi chứ em nó ko vượt dc đâu mà có vượt nhà bác thì qua nhà hàng xóm thôi ko mất đâu mà sợ
 

hvkt_87

New member
Để tránh hối hận cho sau này thì cứ đi kiếm cái mới thôi bác , chứ đến lúc chả may nan nó có gãy cái thì lúc đó cũng hối chả kịp :D , mà với lồng huế nan tăm thì cũng đừng hỏi tại sao bạn lại bùn :D
 

bientien

New member
thay lông thì anh cứ trùm hết cũng được thay lông song nhỡ đâu nó hết tật mà cũng đỡ phí cái lồng
 

Chào Mào 36

New member
Tầm hơn 100k là có lồng đẹp mỹ mãn rồi, còn chơi lồng sắt thì 80k chim bác có muốn đào tẩu cũng chỉ còn nước mà khóc thôi :)
 

hieư236

New member
nó thò đầu ra được nhưng ko thò được người đâu bác yên tâm
 

nhatthang-tb

New member
Mình nghĩ nó thò ra ngó nghiêng tí thôi mình cũng có 1 e như vậy mà có thấy nó bqy ra đâu
 

TVC

New member
Mình nuôi em này được 8 tháng rồi, ngày trước nuôi trong lồng khoảng cách nan là 1,6. Thấy giọng em nó cũng được được mà nhìn thân hình cũng cân đối nên đặt cho em nó cái lồng mới hết nửa tháng lương. Khi qua lồng này em nó mới sinh tật thò đầu ra ngoài nhiều chuyện, chứ con này không có đâm lồng ào ào đâu. Em chỉ sợ nó nhiều chuyện quá thấy bên ngoài vui hơn, nó vượt ngục thì em chỉ có nhịn cơm cả tháng vì hối hận.

Mình đoán là trước giờ bạn ko trùm áo lồng, bây giờ em nó thay lông mới trùm nên chú sợ áo lồng đó thôi. Mình cũng đã từng gặp như vậy, và không trùm áo lồng nữa. Bây giờ chim mình ko bao giờ trùm áo lồng, kể cả thay lông - quan điểm mình là cứ thuận theo tự nhiên chim mới thỏa mái và khỏe mạnh, vả lại miền Trung khí hậu khộng lạnh nên không cần áo lồng làm gì.
 

quangphucmobile90

New member
không phải nó có ý vượt ngục đâu bác ơi. em cung bị như vậy hoài. khi trum để hở một mặt em nào không quen khi nghe tiếng chim trong nhà hót là em nó sẽ thò đầu ra như mún tìm em kia. còn thò được cái đầu ra cũng khó mà qua được mình em nó bự với cộng thêm 2 cặp cánh khó mà qua được.
 
Top