doannguyenkhuong
New member
Sáng đi làm, tối mới về nên hầu như rất ít khi được mang ra ngoài trời, toàn bị nhốt trong nhà, rất là đáng thương.
Đây là vài clip, hình ảnh mà em ghi lại đã lâu của em nó... Bây giờ thì tướng tá lông ống đã đẹp hơn nhìu và chịu đá tay nhưng mỗi tội là chỉ với em còn với người lạ thì hơi tung lồng...vì hầu như không được tiếp xúc với con người ngoại trừ em...mấy bác có phương pháp nào thì chỉ giáo dùm em cách khắc phục.
Đây là vài clip, hình ảnh mà em ghi lại đã lâu của em nó... Bây giờ thì tướng tá lông ống đã đẹp hơn nhìu và chịu đá tay nhưng mỗi tội là chỉ với em còn với người lạ thì hơi tung lồng...vì hầu như không được tiếp xúc với con người ngoại trừ em...mấy bác có phương pháp nào thì chỉ giáo dùm em cách khắc phục.


