"Mình có câu chuyện này kể bác nghe ,ngộ nhỡ....
Câu chuyện của mình xãy ra năm 1999 ,năm đó vừa ra trường đi làm lương 1 tháng đc 1 triệu rưỡi ,cuộc sống thiếu trước hụt sau đủ bề , 1 ngày gần tết thằng bạn thân học chung từ hồi cấp 2 xuất hiện bảo làm ăn thất bại , giờ 1 thì giang hồ đòi nợ ,1 thì trang trại nuôi ếch thương phẩm của nó thiếu tiền để tiếp tục trong khi chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thì xuất chuồng ,1 thì vợ vừa sinh còn đc 2 tháng ....Nói chung rất hoàn cảnh .Mình thấy thương thằng bạn quá ,1 phần lại nghe nó vẽ vời kế hoạch làm ăn ngon lành nên đi vay AE , tạm ứng công ty , lương tháng 12, lương thưỡng tháng 13, + lợi nhuân cuối năm chia theo công trình tất cả đc 40tr đưa nó gọi là góp vốn làm ăn chung ...và nó lặn ko sủi tăm ...Cái tết năm đó là cái tết đau thương, ko về quê đc vì ko có tiền ,nằm nhà gặm bánh mì + mì tôm và trong lòng thì cuộn lên nổi căm hờn ,cứ hỡ ra 1 tí là ý nghĩ tìm nó để moi gan mổ bụng nó ra xem trong đó chứa cái gì mà bạc tình bạc nghĩa như thế ,sao mày lại có thể đối xữ tệ thế ?nhưng chim trời cá nước biết nó giờ nơi đâu ? Tết ra ...điệp khúc bánh mì ,mì tôm vang lên ,cày cuốc để trả nợ ...Bẵng đi 4 năm thì nó tự nhiên xuất hiện lù lù trước mặt với bộ dạng còn hơn 1 thằng ăn mày , ôm chân mình khóc ,nó bảo nó xấu hổ ko dám gặp mặt mình ,sự nghiệp nó đã đi tong vì năm đó trời hạn hán giống chết sạch ,còn 1 ít thì vì vợ con nên ...,sáng sớm ngày mai nó bỏ đi ko nói 1 lời .Mình ngồi thương bạn mà muốn khóc, vì ko kịp nói với nó rằng thôi mày hãy cố gắng lên , nợ nần tao giờ đã trả xong, mày đừng nghĩ tới ,tiền bạc là cái có thể làm ra, nhưng tình bạn là 1 điều gì đó thiêng liêng ,quý giá hơn tiền bạc nhiều giá như ngày ấy mày chỉ cần mở miệng nói cho tao sự thật...
Cách đây 4 hôm mình nhận đc dt của nó , nó bảo giờ nó đang ở Mỹ ,khá giả , lâu này nó lo cày ải bên xứ người, mỗi khi muốn gục ngã lại nhớ đến ân tình chưa trả nên gắng gượng lên ,nó bảo liên hệ mua lại miếng đất trang trại ngày xưa nơi nó thất bại , đó là nấm mồ đã chôn vùi đi danh dự , nó muốn đào xới lên tìm lại và trao lại cho mình .Mình rất quý trọng tình cảm đó ( ko phải vì miếng đất đâu nhà các bạn vì mình đã từ chối ) thế thôi !
Thật là trùng hợp khi lên dd đọc bài viết này , và mình viết câu chuyện để AE có 1 cái nhìn khách quan hơn, ko phải ai cũng xấu ,kể cả là xấu nhưng bản chất tốt chẳng qua hoành cảnh, dòng đời xô đẩy ^^ . "
Cám ơn laohacrom đưa câu chuyện của bạn lên diễn đàn, bác có cái Tâm tốt .
Ở đời có những người xấu, luôn lừa gạt người khác, nhưng có những người xấu vì hoàn cảnh túng quẫn:"ko phải ai cũng xấu ,kể cả là xấu nhưng bản chất tốt chẳng qua hoành cảnh, dòng đời xô đẩy ^^ . ".
không biết trường hợp của xuanhuy008 sau này có giống laohacrom không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Trái đất tròn rồi sẽ gặp nhau.
Mình xin tặng hai bạn chữ NHẪN.
Thân.