oliveken1989
New member
Hôm nay là một ngày đen đuổi của mình tắm chim xong phơi nắng ngắm đàn chim, đến khi trùm áo lồng cho những chú bỗi để đem đi cất thì bổng một em giật mình tung và cái nan lồng khốn nạn bị bung ra và một em đã cất cánh bay ra cùng với trời xanh, nhìn lại và giật mình trời ơi sao ko phải con khác xẩy mà lại là nó, biết nói sao đây, biết phải làm sao, Chiều mưa ơi nay còn đâu, có lẽ cái duyên của mình với em nó và cái duyên của mình cùng a DKT ko được trọn vẹn rồi, ngại quá không giám alo thông báo cho a ấy nữa, ko biết ngày mai e nó còn để mà bắt lại không. Ôi cái cuộc đời này đen quá