Câu chuyện vui!

chaomao86

New member
Hôm nay, sáng trên đường đi làm về ghé tiệm chim mua cào cào cho mấy chú ở nhà ăn. Gặp một chị cũng ghé vào tiệm mua một cái lòng chào mào vuông huế. Mình mới hỏi là?
- Chị mua lồng về nuôi hả!
Chị đó trả lời rằng.
- Chị mua về nuôi, ngạc nhiên lắm hả.
Chị nói tiếp.
- Nhà chị có một con Bình Định, chị cưng nó hơn người yêu nữa ngày nào đi làm về cũng thăm nó hết. Lúc trước ở ngoài Bắc có lúc chị nuôi khoảng 20 con.
Khi về nhà lòng cảm thấy vui vui nên muốn chia sẽ câu chuyện này với anh, em. Thấy người ta là phụ nữ mà cũng đam mê chào mào như mình.

Ôi con chim râu đỏ!

chàomào86.
 

VipClub

Vua Chào Mào
trên daklak mình cũng quen 3 bà chị cũng nuôi nhìu chào mào lắm nhưng mà mấy bà chị của mình ko bao giờ đi trường !
 

sinzum

New member
Góp vui.
Hum bữa đi mua cầu bán nguyệt ở ngoài tiệm chim canh Tam Đảo. Do ông chủ đang bận bán lồng nên vợ ông chủ ra tiếp mình.
Qua lời giới thiệu của bà chủ:
e lấy mấy cái cầu này đi. Chim đứng nhìn thấy nguyên con đẹp lắm..... !?
Mình thấy mắc cười quá mà không dám cười, đành mua rồi về cười thầm trong bụng.
 
Top