Hồi trong năm có ra huế đi công tác với ông anh cơ quan, ghé nhà bạn của ông anh chơi thấy có nuôi mấy con chào mào, cách nuôi cũng bt ko được chăm sóc kỹ lắm. Buồn ko biết làm gì mình xách ra treo len cây xem cho vui thì có 1 con ra tướng đẹp, xổ rất rát, hỏi chủ nhà anh nói mua lại anh em bẫy được ở A lưới. Mình thấy rất kết nhưng dạo này bạn nhiều việc nên ko chăm được nhiều chim nên cũng ko hỏi mua, Anh đồng nghiệp lúc đó lên tiếng bảo "kỹ niệm đê", vậy là ông bạn kỹ niệm thật. Bẵng đi thời gian cho đến thứ 7 vừa rồi ghé lại nhà ông anh đồng nghiệp chơi, ông anh nói con chim đưa ở huế về sao ko hót mày ơi. Mình bảo ông anh đưa ra xem thì ôi thôi, chim bị sóc cám, rớt lông, suy nặng, bị hoảng tung lồng, ko được tắm táp gì hết. Buồn quá mình bảo đưa về chăm lại cho và phả đổi cho ông anh một con hót hét tốt thì ông mới đồng ý. Về nhà phơi nắng lúc rồi cho tắm, trùm áo lồng chữ a đem treo nơi thật yên tĩnh. Sáng nay dậy đi làm tự nhiên nghe sổ một hơi giọng rất danh và đặc sắc, lúc nào chim bình phục và hơi căng tí mình làm clip nhờ AE thẫm xem đúng chất A lưới hay ko.
