tuancdnnt
Chào mào mí đỏ
Tình hình là Bữa giờ bận quá không chăm sóc cho bầy chim ở nhà. Trưa nay tranh thủ về tắm táp cho bầy chim.Vì vội vàng nên quên kéo cửa đưa khay tắm xuống. Thế là chú chim Tây Giang giao lưu trên diễn đàn vào lồng tắm cửa này và... vù ra cửa kia. Híc! Thẫn thờ cả buổi trưa, dùng mọi biện pháp từ trứng kiến, chuối, cà chua, má trắng, bổi, già mùa, lồng bẫy nhưng cũng không được. Em nó đứng trên hàng rào ngắm xuống, nhảy xuống dạo quanh thiên la địa võng mình giăng ra như thách thức. Đến 1h30 thợ đến sửa nhà... Híc! Vù đi luôn. Buồn. 