Hi...chào cả nhà! Thời tiết xuân năm nay có khác so với mọi năm. Trời cứ uiui chẳng đi chơi được và dợt chim được. May có buổi sáng mùng 4 trời hanh nắng em có cho chú chim cưng dợt với mấy em ở xóm...Hi. Clip em nó đây, mấy Bác cho ý kiến em này thử nha?
Uhm, thời tiết năm nay nơi nào cũng vậy. Nên mấy chú chim cưng của tất cả anh,em chưa thực sự căng lữa lắm. Chỉ sợ 1 điều là cứ trùm áo và treo chỗ yên tĩnh chim thay lông thôi...Đang lo lắng...
Có mấy anh tư vấn muốn chim ra trường chơi tốt và bền thì nên phơi nắng chim vào buổi sáng rồi trùm áo kín lồng...không biết chim có thay lông không trước khi ra trường chơi nè?
ANh, em diễn đàn có ai biết thời gian sắp đến Bình Định có tổ chức cuộc thi tiếng hót chào mào nào ko? Cho em biết với, vì chim em giờ em thấy cũng căng căng lữa rồi mà máu đi thi một lần cho biết. Ở Phú Yên chưa tổ chức 1 cuộc thi chào mào nào cả nên mới nhờ anh, em nào biết có thông tin Bình Định tổ chức thi chào mào thì cho em biết với nhé.
Cảm ơn rất nhiều
Hi thân chào nam đà nẵng; tran van trinh. Thực tình là quay clip ĐThoại hơi nhầm chiều xíu nên mọi người thông cảm.
hihi
Năm mới chúc sức khỏe, và thành đạt