chuyện là thế này các bác ạ
hôm nay 22/5/2014 em và ông anh gần nhà rảnh nên rủ nhau đi bẫy chào mào
lúc đi chỉ có một lồng bẫy nên chỉ mang đc mỗi con môi của em đi em và ông anh phi xe máy tận 30km
lên đến nơi thì tầm 10h trưa nghi ngơi ăn uống xong tầm 11h hai ae vác lồng bẫy vào rừng lúc treo bẫy lên thì ve kêu nhiêu quá thế là hai ae cu treo the vao nhà ong bác chơi tơi tận 2h chiều ra thi ko thay đông tĩnh j nên nghĩ rằng mình treo ko đúng thung của nó(mùa nay năm ngoái bọn em lên thi rất là nhiêu)nên vác lồng bẫy sang khu vực khác đên nơi em treo chim moi lên đc một lúc thì nhin lên phía trên thấy 1 em chào mào đậu cach lồng bẫy khoang 5m nhưng nhìn xuống long thì ko thay chim mòi minh đâu thôi xong lúc lại kiểm tra lồng bẫy thì nó bị gẫy 1 nan(lòng lúc đấy buồn lắm chỉ muốn đạp nát cái lỗng bẫy)thê là em đứng huýt sáo gọi nó 1 lat(chim này em đã nuôi 3 mùa nên rất dạn có lần ở nhà nó sổng nhưng tối lại bay về lông)đến lúc no gân xuống chỗ lỗng bẫy thi từ đâu 1 đàn CM bay tơi thế là nó lại chuyền cành lên cao đấu với bổi trời.nhưng lạ 1 điều là 1 đàn chào mào nhưng chỉ thấy 1 chú mới ra đc 1 nửa lông đuôi đấu với mồi của em hai con đấu đá với nhau 1 lạt thi con bổi trời cụt đuôi(em gọi tắt là cụt đuôi) bay thẳng vài chim mồi của em hai con cắn nhau em thấy hai con cùng rơi từ tít ngọn bạch đàn roi xuông nhưng đên lúc nhìn thi thấy bổi tròi vẫn ở tít trên ngon bạch đàn còn mồi của em roi xuống vướng cánh vào lùm tre(em thây thế trong lòng mừng lắm)lao thẳng vào lùm tre(tới jo em vẫn thấy đau vì gai của tre đâm)nhưng có lẽ do em vội quá làm chìm mồi hoảng nó gượng sức và thoát ra đc rôi bay len phía trên ngọn tre.Lúc đấy mồi của em ko dám hot nữa lúc nào em huýt sao nó mới hót lại đứng đc 1 lúc thì nó bay 1 mạch ko thây nưa(em đang buồn thúi ruọt thì ông anh bảo em đứng đây anh về nhà lấy mồi của anh)lại 1 tia hi vong bừng sáng trong em.thế là ông anh lại phi 30km ve nhà rồi lại phi lên(lúc ông anh đưa mồi lên là 16h)vừa cho mồi vào treo lên đc 1phút thì em cụt đuôi lại xuất hiện lao thẳng xuống gần lồng bẫy và 30s sau tạch 2 ae lao như tên bắn lại chỗ lỗng bẫy nhưng trong lúc e lấy con cụt đuôi thì lại sơ ý để nó sỏng mất(chán hết cả người)con cụt đuôi song ra vân đứng gần chỗ mồi của ông anh và đấu nhưng nó cảnh giác hơn chỉ đậu ở trên ngọn cây và đâu với mồi đc một lát lại bay đi sau lại quay lại.Nó cứ thế 4 5 lần (2ae đang mất dần hi vong)thì 1 em cm từ đâu bay tới lao thag đén chỗ long bây và đá hông lồng bẫy lúc đo khoang 16h50 đc 1 lúc thi tạch 2 ae mừng ơi là mừng phi nhu tên lửa lại chỗ lông bẫy(ối trời lại chính là nó và em cũng nhận ra nó chính là con chim đá làm mồi của em sợ bay mất)lần này 2 ae rất cần thận và tư tư nên nó ko thế thoát đc.lúc này cũng đã 17h15 2 ae nhin con bổi mới bẫy đc 1 lúc(nó đẹp lắm các bác ạ mào lân họng bò tướng trung)sau đó treo long bẫy 1 lúc nữa ko thay đọng tĩnh j đến khoảng 17h40 thi rút quân nhưng em vẫn tiếc em mồi của em nên bao ông đi vong quanh tìm nó 1 lúc nhưng ko thây đâu(vi con này có đặc điếm lúc em huyt sáo nó sẽ hót lại)thế là 2 ae đành ra về mà trong long buồn thiu.nhưng cũng có phần an ui.
em viết văn kém mong các bác thông cam
các nghệ nhân các bậc tiền bối cho em hỏi luôn
1:em có thể tìm lại em mồi của em ko(vì em rat buon khi mat no)nếu có thì làm cách nào em định sáng mại lại lến chỗ đó để tìm lại nó và đi săn lần 2
2:jo em bổi của em đang thay lông gần hoàn thiên con lông đuôi ra đc 1 nửa và long mào đang rụng phải chăm sóc thế nào cho hợp li(vì em bổi này thay long mà vẫn căng và gấu chơi cánh và đuôi rất tôt)mong các bậc tiền bối chỉ giáo
Thân
hôm nay 22/5/2014 em và ông anh gần nhà rảnh nên rủ nhau đi bẫy chào mào
lúc đi chỉ có một lồng bẫy nên chỉ mang đc mỗi con môi của em đi em và ông anh phi xe máy tận 30km
lên đến nơi thì tầm 10h trưa nghi ngơi ăn uống xong tầm 11h hai ae vác lồng bẫy vào rừng lúc treo bẫy lên thì ve kêu nhiêu quá thế là hai ae cu treo the vao nhà ong bác chơi tơi tận 2h chiều ra thi ko thay đông tĩnh j nên nghĩ rằng mình treo ko đúng thung của nó(mùa nay năm ngoái bọn em lên thi rất là nhiêu)nên vác lồng bẫy sang khu vực khác đên nơi em treo chim moi lên đc một lúc thì nhin lên phía trên thấy 1 em chào mào đậu cach lồng bẫy khoang 5m nhưng nhìn xuống long thì ko thay chim mòi minh đâu thôi xong lúc lại kiểm tra lồng bẫy thì nó bị gẫy 1 nan(lòng lúc đấy buồn lắm chỉ muốn đạp nát cái lỗng bẫy)thê là em đứng huýt sáo gọi nó 1 lat(chim này em đã nuôi 3 mùa nên rất dạn có lần ở nhà nó sổng nhưng tối lại bay về lông)đến lúc no gân xuống chỗ lỗng bẫy thi từ đâu 1 đàn CM bay tơi thế là nó lại chuyền cành lên cao đấu với bổi trời.nhưng lạ 1 điều là 1 đàn chào mào nhưng chỉ thấy 1 chú mới ra đc 1 nửa lông đuôi đấu với mồi của em hai con đấu đá với nhau 1 lạt thi con bổi trời cụt đuôi(em gọi tắt là cụt đuôi) bay thẳng vài chim mồi của em hai con cắn nhau em thấy hai con cùng rơi từ tít ngọn bạch đàn roi xuông nhưng đên lúc nhìn thi thấy bổi tròi vẫn ở tít trên ngon bạch đàn còn mồi của em roi xuống vướng cánh vào lùm tre(em thây thế trong lòng mừng lắm)lao thẳng vào lùm tre(tới jo em vẫn thấy đau vì gai của tre đâm)nhưng có lẽ do em vội quá làm chìm mồi hoảng nó gượng sức và thoát ra đc rôi bay len phía trên ngọn tre.Lúc đấy mồi của em ko dám hot nữa lúc nào em huýt sao nó mới hót lại đứng đc 1 lúc thì nó bay 1 mạch ko thây nưa(em đang buồn thúi ruọt thì ông anh bảo em đứng đây anh về nhà lấy mồi của anh)lại 1 tia hi vong bừng sáng trong em.thế là ông anh lại phi 30km ve nhà rồi lại phi lên(lúc ông anh đưa mồi lên là 16h)vừa cho mồi vào treo lên đc 1phút thì em cụt đuôi lại xuất hiện lao thẳng xuống gần lồng bẫy và 30s sau tạch 2 ae lao như tên bắn lại chỗ lỗng bẫy nhưng trong lúc e lấy con cụt đuôi thì lại sơ ý để nó sỏng mất(chán hết cả người)con cụt đuôi song ra vân đứng gần chỗ mồi của ông anh và đấu nhưng nó cảnh giác hơn chỉ đậu ở trên ngọn cây và đâu với mồi đc một lát lại bay đi sau lại quay lại.Nó cứ thế 4 5 lần (2ae đang mất dần hi vong)thì 1 em cm từ đâu bay tới lao thag đén chỗ long bây và đá hông lồng bẫy lúc đo khoang 16h50 đc 1 lúc thi tạch 2 ae mừng ơi là mừng phi nhu tên lửa lại chỗ lông bẫy(ối trời lại chính là nó và em cũng nhận ra nó chính là con chim đá làm mồi của em sợ bay mất)lần này 2 ae rất cần thận và tư tư nên nó ko thế thoát đc.lúc này cũng đã 17h15 2 ae nhin con bổi mới bẫy đc 1 lúc(nó đẹp lắm các bác ạ mào lân họng bò tướng trung)sau đó treo long bẫy 1 lúc nữa ko thay đọng tĩnh j đến khoảng 17h40 thi rút quân nhưng em vẫn tiếc em mồi của em nên bao ông đi vong quanh tìm nó 1 lúc nhưng ko thây đâu(vi con này có đặc điếm lúc em huyt sáo nó sẽ hót lại)thế là 2 ae đành ra về mà trong long buồn thiu.nhưng cũng có phần an ui.
em viết văn kém mong các bác thông cam
các nghệ nhân các bậc tiền bối cho em hỏi luôn
1:em có thể tìm lại em mồi của em ko(vì em rat buon khi mat no)nếu có thì làm cách nào em định sáng mại lại lến chỗ đó để tìm lại nó và đi săn lần 2
2:jo em bổi của em đang thay lông gần hoàn thiên con lông đuôi ra đc 1 nửa và long mào đang rụng phải chăm sóc thế nào cho hợp li(vì em bổi này thay long mà vẫn căng và gấu chơi cánh và đuôi rất tôt)mong các bậc tiền bối chỉ giáo
Thân