vietgun
New member
Hôm chủ nhật rồi, ông bán cà-phê gần nhà điện khoe bảo mới lấy 1 con tơ hơn 1 mùa từ Gia Lai về (nuôi từ má trắng lên), chơi được lắm và bảo mình mang chim ra chơi. 2 chú chơi 1 lúc thì chim của ổng cụp mào nhảy rúc lồng loạn xạ (con lồng vuông).
Mình bảo nó sợ rồi anh nên tách ra đi!
Ổng bảo: chim ổng là chim hay và cứ ép lồng vào
Kết quả con chim đó mấy ngày sau chẳng kêu tiếng nào, kể cả cặp với mấy con bổi nó cũng sợ.
Mình bảo nó sợ rồi anh nên tách ra đi!
Ổng bảo: chim ổng là chim hay và cứ ép lồng vào
Kết quả con chim đó mấy ngày sau chẳng kêu tiếng nào, kể cả cặp với mấy con bổi nó cũng sợ.