Nung nấu đã lâu rồi, nhưng thời gian gần đây cộng với máu me mới thu xếp được. Con mái là chim Sông Vàng - Quảng Nam mới 6 tháng lồng còn hơi nhát tướng to con bặm trợn, trống là Daklak già mùa và đã thuần nhưng nhỏ con, nhỏ hơn con mái, nhìn tưởng nó là vợ nữa.
Xin con mái về tới nay là đc 4 ngày bỏ vô ko đá nhau, tối vẫn thấy ngủ riêng, thấy con trống 2 hôm nay tha rác rồi, nhưng ko thấy con mái chịu tha rác nhưng nó chưa làm tổ, ko biết đã X*X chưa.
Nhà nó
Hehe, Nhà nó hơi thiếu cây xanh, do không gian của em không thể hướng ánh sáng trực tiếp được nên cũng hơi khó, dù chỗ đó sáng cả ngày em chưa biết nên chọn cây gì để trồng cho tiện nữa.
Có gì các bác góp ý thêm nhé.
Hy vọng là sắp tới ko phải đi mua chào mào tơ về nuôi nữa.
Xin con mái về tới nay là đc 4 ngày bỏ vô ko đá nhau, tối vẫn thấy ngủ riêng, thấy con trống 2 hôm nay tha rác rồi, nhưng ko thấy con mái chịu tha rác nhưng nó chưa làm tổ, ko biết đã X*X chưa.


Nhà nó

Hehe, Nhà nó hơi thiếu cây xanh, do không gian của em không thể hướng ánh sáng trực tiếp được nên cũng hơi khó, dù chỗ đó sáng cả ngày em chưa biết nên chọn cây gì để trồng cho tiện nữa.
Có gì các bác góp ý thêm nhé.
Hy vọng là sắp tới ko phải đi mua chào mào tơ về nuôi nữa.
Sửa bởi Amin: