Bẫy Chào mào ở Thủy Điện Đồng Nai 2, Di Linh, Lâm Đồng

Anh Hai Vesta

New member
Em mồi để trong nhà lâu quá ít hót hẳn đi, thế là được ngày nghỉ đem em đi chiến đấu. Chạy ròng rã 20 cây số, qua những con dốc đá đầy hiểm nguy, cheo leo. Cho em yêu nghỉ ngơi 15 phút thì 2 thầy trò bắt đầu chiến đấu.
Treo lên cây em nó bắn giọng lia lịa như muốn khùng.
Sau gần nửa tiếng chờ đợi thì 1 em từ đâu bày tới. Vợ em ché ché ché liên hồi 2,3 phát. Bên kia cũng ché lại rát lắm, sau khoảng 5ph bắn ak qua lại không ăn thua thì em mình hót dịu lại, em kia thấy vợ mình vừa nhỏ con lại hạ giọng liền đáp cành sát cầu tử vừa hót vừa chơi cánh. Tưởng ngon ăn rồi ai ngờ hót được 10 phút thì thằng ấy bay đi, làm mình muốn nổi khùng luôn.
Tiếp hiệp 2, vửa rầu rĩ, vừa tức đem đi chỗ khác treo. Ngồi đợi mãi chẳng thấy thằng nào. Trời gần xế trưa tính hạ lồng đem về thì bỗng nhiên ché ché ché, con vợ mình hung dữ quá sức. Hình như là uất ức thần chưởng với con trước, lần này là 1 cặp. Con vợ đứng cách xa 3 mét, thằng chồng đứng đấu tay đôi, sau 15 phút phun giọng lia lịa thì rập.
Hehe, em chạy lại ngay, chân đá phải cục đá máu me tùm lum, nhưng cố chạy lại, sợ mất con chim hay.
Sau một ngày lại thiệt hại thêm 1 cái lồng 68 nan. :p:eek:
 

a_phi

New member
Chúc mừng bác nhé, nhưng tiếc là không có hình cho anh em chiêm ngưỡng thành quả của bác hehe
 

TVC

New member
Vợ em ché ché ché liên hồi 2,3 phát. Bên kia cũng ché lại rát lắm, sau khoảng 5ph bắn ak qua lại không ăn thua thì em mình hót dịu lại, em kia thấy vợ mình vừa nhỏ con lại hạ giọng liền đáp cành....

Lúc này mà bẫy đươc bổi già là quá hên rồi, chúc mừng bác. Bác dùng mồi mái à...?
 
kaka.... vợ anh Hai vesta thì chắc phải là mái rùi bác! chẳng lẻ lấy trống mà làm vợ....! kaka.......:rolleyes: ( Anh Hai yêu quí con mồi của anh quá nhĩ..!)
 

minhmoqt

New member
có thiệt hại cái móng chân nào bác.hihi.đùa chút chứ chúc mừng bác nhé!
 

tosudoc

New member
con chim đánh được là con ban đầu bác gặp đó. hiiiiiiiiiiii đoán không nhầm là thế
 
Em mồi để trong nhà lâu quá ít hót hẳn đi, thế là được ngày nghỉ đem em đi chiến đấu. Chạy ròng rã 20 cây số, qua những con dốc đá đầy hiểm nguy, cheo leo. Cho em yêu nghỉ ngơi 15 phút thì 2 thầy trò bắt đầu chiến đấu.
Treo lên cây em nó bắn giọng lia lịa như muốn khùng.
Sau gần nửa tiếng chờ đợi thì 1 em từ đâu bày tới. Vợ em ché ché ché liên hồi 2,3 phát. Bên kia cũng ché lại rát lắm, sau khoảng 5ph bắn ak qua lại không ăn thua thì em mình hót dịu lại, em kia thấy vợ mình vừa nhỏ con lại hạ giọng liền đáp cành sát cầu tử vừa hót vừa chơi cánh. Tưởng ngon ăn rồi ai ngờ hót được 10 phút thì thằng ấy bay đi, làm mình muốn nổi khùng luôn.
Tiếp hiệp 2, vửa rầu rĩ, vừa tức đem đi chỗ khác treo. Ngồi đợi mãi chẳng thấy thằng nào. Trời gần xế trưa tính hạ lồng đem về thì bỗng nhiên ché ché ché, con vợ mình hung dữ quá sức. Hình như là uất ức thần chưởng với con trước, lần này là 1 cặp. Con vợ đứng cách xa 3 mét, thằng chồng đứng đấu tay đôi, sau 15 phút phun giọng lia lịa thì rập.
Hehe, em chạy lại ngay, chân đá phải cục đá máu me tùm lum, nhưng cố chạy lại, sợ mất con chim hay.
Sau một ngày lại thiệt hại thêm 1 cái lồng 68 nan. :p:eek:
bạn thiệt hại thêm 1 ít huyết nữa chi
p/s chúc mừng có được em bổi tố chất
 

phamnam186

New member
Bác ở đâu vậy.e ở thủy điện nè. Bác xem bài của e ở dưới BẪY CHÀO MÀO Ở DILINH LÂM ĐỒNG xem có phải ở gần chỗ đó không.mong được giao lưu với bác ngày sớm nhất
 

Anh Hai Vesta

New member
em ở ngoài tân nghĩa lận, có bà con ở trong lộc châu 3 anh a`. Có gì bữa nào ae giao lưu đi bẫy chơi.
 

Anh Hai Vesta

New member
1524864_342078615967853_8408817021759945484_n.jpg

Xin giới thiệu các bác đây là con mồi của em. Tên em nó là Liệt Dương
 
Top