doankhucthu
Member
Tình hình là sáng nay mới ngủ dậy thì nghe chim nhà hót dữ dội, nhìn ra phía cây bên kia đường thấy 4 chú chào mào đang đua nhau hót. Em nhanh chân đưa mồi qua lồng bẫy, len lén treo gần đó rồi vào nhà đánh răng, rửa mặt tranh thủ đi làm. 15 phút sau đi ra thì chả nghe mồi kêu nữa, chim trời cũng không thấy bóng dáng đâu. Tưởng mồi mình ai xách mất rồi, tá hoá chạy ra thấy một em dính bẫy, nhưng không ngờ lại là em Chàng Làng (có nơi gọi là chim Bách Thanh: vì em này nhái đủ giọng). Hèn gì, mồi im re mà trời thì chạy tán loạn đâu mất. May mà em mồi mình không nhảy lung tung (chắc là không sợ vì quá sợ), đứng ngó ngó em Chàng Làng này, nó mà tới gần chắc chỉ cần một cú mổ là ra đi vì mình gỡ ra bị em nó mổ một nhát tím ngón tay... Hiện tù binh đang nhốt tạm lồng tắm chờ trưa nay xử lí...Kekeee
Tù binh lúc bị dính bẫy là đây:
[/I
Tù binh lúc bị dính bẫy là đây:

