hoangnokia
New member
Đang bình yên có 1 cặp trống mái lạ hoắc về kiếm chuyện các bác ợ
.Đặt chuối trái cây ứ chịu lại thích đấu đá với e mồi của e cơ.
Ừ thì chiều em nó luôn lục đục mang em ấy ra cho toại nguyện,sau >1h đấu giọng em nó chịu bu lồng chụp nhưng vì lụp 2 mặt + làm biếng che chắn mạn sườn nên lụp sập đè nửa người ==> sẩy mất
Cũng vì thương em nó ở ngoài nắng mưa nên e đành cố gắng dụ dỗ , lôi kéo " Hãy về với đội của anh"
.
Và kết quả là e nó nhập gia vào lúc 11h38p ngày 19/11/2013.
Có clip trước khi e nó chịu về nhà mới , các bác xem giải trí nhé
P/s:Còn e mái nữa khôn lanh lắm tiền sử từng dính lưới + keo nên khó bẫy,bác nào có kinh nghiệm bẫy mái xin chỉ giáo.E mái đó chéc dc 3 tiếng nghe rất thích - điều này e mới gặp lần đầu
Ừ thì chiều em nó luôn lục đục mang em ấy ra cho toại nguyện,sau >1h đấu giọng em nó chịu bu lồng chụp nhưng vì lụp 2 mặt + làm biếng che chắn mạn sườn nên lụp sập đè nửa người ==> sẩy mất
Cũng vì thương em nó ở ngoài nắng mưa nên e đành cố gắng dụ dỗ , lôi kéo " Hãy về với đội của anh"
Và kết quả là e nó nhập gia vào lúc 11h38p ngày 19/11/2013.
Có clip trước khi e nó chịu về nhà mới , các bác xem giải trí nhé

P/s:Còn e mái nữa khôn lanh lắm tiền sử từng dính lưới + keo nên khó bẫy,bác nào có kinh nghiệm bẫy mái xin chỉ giáo.E mái đó chéc dc 3 tiếng nghe rất thích - điều này e mới gặp lần đầu