bạn hiền ra đi

loc81289

New member
đi công tác xa nhà .dặn vợ ở nhà chăm sóc mấy chú chim cưng .nhưng sau 2 ngày xa nhà song suôi công việc chua kịp ăn uống lây xe đi hơn 100km vì thấy không an tâm vi lo cho mấy chú. vừa bước chân tới nhà .thì biết được tin sét đánh mấy chú chim cưng đã ra đi vì bị mấy chú mèo hàng sóm ăn .buồn và tức vơ.và tiếc những chú chim đã gắn bó với mình đã không còn .tim đâu nhưng buổu sáng ngăm nhưng chú chim.buồn như con chuồn chuốn. anh em nào có dư chú nào nhượng lại cho tơ 1 chú................... huhuhu
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
Đúng là buồn quá, xin chia buồn bác loc81289, lần sau khi đi xa, bác nên tìm một chỗ an toàn với mèo , chuột để treo chim. Thân.
 
Top