chaomao^^py
Moderator
TÌnh hình là sáng nay mon men tới điểm dợt chim nhà anh cùng xóm , chưa kịp ngừng xe đã nghe í ới , thì ra chú chim yêu của gia chủ không biết lý do gì dang ra ngoài trời tung tăng chơi đuổi bắt với bầy chim sẻ ^^ . Gia chủ thì đang đưa em mồi vào lồng bẫy ( khổ nỗi bữa nay dở chứng đuổi hoài không sang , bực quá thọc tay vào bóp éc éc quăng qua cái rột ( thấy mà tội , chắc tại đang thương tiếc con xảy quá ) . Móc lên phát thôi rồi , đấu ầm ầm mà không vào , chéc như chưa bao giờ được chéc . Đang hy vọng thì ở đâu xuất hiện 1 con nữa bay tới ( lại là chim xảy đây mà ) , 2 em rủ nhau chào khán giả và hành trình theo vết bắt đầu . Chiều theo gia chủ , chạy vội về nhà hốt đại em mồi mới xong lông cho vào bẫy ( quên không bỏ cám @@ ) , 2 anh em chạy như điên , trèo tường , vượt rào cứ như đang đi rừng , tới trưa thì mệt quá nên bị mất dấu . Thế là coi như ra đi , đinh ninh là đã sập bẫy ai rồi , về nhà với tâm trạng chán nản . Nhưng sự việc chưa kết thúc được , 2h chiều mang mấy chú nhà lên sân thượng tắm táp , em nó ở đâu lù lù xuất hiện, chạ ngay lồng con bổi lỡ ( hù con bổi của em teo chjm T_T ) . Rồi thí cho em nhà vào , 30p chiến đấu bắt đầu , rất là ly kỳ , không ngờ nó ra ngoài chơi máu thế , nhưng cuối cùng rồi cũng dính chưởng , tới lúc này mới nhớ ra là quên quay clip để AE xem cho vui , chỉ kịp chụp vội đt làm 1 kiểu , rồi thông báo cho anh hàng xóm . May mắn đã mỉm cười , đây là lần thứ 3 mồi nhà mình bắt tù trốn trại ^^ , cũng tại cây si và hòn non bộ này !
Bây giờ vẫn cond lâng lâng nên kể với mọi người cho vui ! chúc cả nhà sức khỏe .


Bây giờ vẫn cond lâng lâng nên kể với mọi người cho vui ! chúc cả nhà sức khỏe .