Ngập tràn cảm xúc những ngày đầu tháng ba.

  • Người khởi tạo Chéc
  • Ngày bắt đầu

Chéc

New member
Hứa rồi! hôm nay chúng tôi lại làm một chuyến lên với Ba Tơ. Cũng đã quen với việc dậy sớm, hàn huyên bên chén trà nóng, hút dăm ba điếu thuốc rồi lên đường. Sáng sớm sương dày lạnh buốt cả đôi bàn tay, sương chảy đầy lối đi xõa xuống mặt nhồn nhột.
Lò mò rồi cuối cùng cũng đã tới nơi.Xã Ba sa cách thị trấn Ba Tơ tầm 20km. Chúng tôi ì ạch lội dọc theo bờ suối đi sâu vào bản. Cảnh vẫn đẹp như xưa, "lúa rẩy" vẫn xanh như ngày nào.
Xách mồi đi sâu vào khoảng 2km mà đã thấm mệt. Hai anh em bảo nhau ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp. Treo tạm mồi vào cây ( thầm nghĩ treo vậy thôi chứ chắc chổ này không có chim)
Không ngờ... chỉ sau vài tiếng gọi của chim mồi ngẩng lên đã thấy một chú. Chú này về, đứng ở trên cây bên cạnh rồi cất tiếng lảnh lót. Tôi thoáng nghĩ cho sự kì lạ nói với thằng em:
- Sao chỉ có một con trống???
Chúng tôi cũng khá hồi hộp vì ngồi quá gần. Hai thằng nín thít khi thấy xuất hiện thêm chị mái. Có mái chim trống chung cây liền.
Và rồi chẳng cần đợi lâu đã có sp. Con bổi bệnh nặng đít đỏ ối như trái ráy.


Nhìn nhau nhoẻn miệng cười hai anh em gom hàng đi vào sâu hơn. Hôm nay ở đây nắng gớm. May mà lâu lâu lại có cơn gió mang theo hơi ẩm của nước tạt vào mặt. Suối rì rầm ngày đêm, dọc hai bên bờ đồng bào trồng keo lai khá nhiều. Rừng bây giờ không còn được như trước, khó mà kiếm ra vài cây cổ thụ.
Bên kia bờ một nghệ nhân mới vào nghề đang cẩn thận lội qua suối. Anh ấy đã thoáng quan sát thấy một đôi chim.
Buổi trưa tranh thủ ngồi nghỉ, chim cho xuống suối tắm táp chút cho mát.
[/IMG]
view
[/URL]

Thằng em thỏ thẻ: " Đi vậy cũng khổ quá anh nhỉ "
Nó mất luôn một chiếc dép cũng vì lội suối.
Qua một thung khác, tôi chon một cây ổi già treo mồi, lần này chỉnh chu hơn trong việc gọt dũa nhánh thế. Ngồi chưa nóng đít thì đã nghe í ới đằng kia. Thì ra một cặp chim đã về. Con trống xổ quá hay- em tôi chép miệng!
Nhìn cặp chim xoay quanh con mồi làm rần rật mà mát ruột. Và đây em nó đã đá lồng. Con bổi họng vàng cháy

còn nữa...
 

Chéc

New member
Đi vào sâu hơn đã lại nghe nẹt..xổ, có chim nữa.
Lại treo mồi, chim trời lại về đấu. Cặp chim này có vẽ chưa căng lắm, chung cây đấu nhưng không giám tới gần.
Thôi! để dành đi...Chúng tôi ra về. Đội bên kia cũng toe toét khi gặp nhau, vui vì cũng có cái gì đấy treo lủng lẳng ở trước ngực.
Ghi lại những giây phút bên nhau, khoe chiến công, chúng tôi ra về. Tạm biệt Ba Sa...hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!
view
[/URL] [/IMG]
 

gaututi

New member
hôm nay anh chéc đi ba tơ ko giống lần trước, lần này khóa quần đã kéo cẩn thận ko lên hình anh em lại trách,
hjhj bẫy nhiều thế tặng em con đi anh, bị chuột thịt mất 2 con, giờ còn 1 con bị chuột vờn rụng hết lông, buồn
chúc mừng bác đi 1 chuyến thu hoạch chim hay
 

Chéc

New member
hôm nay anh chéc đi ba tơ ko giống lần trước, lần này khóa quần đã kéo cẩn thận ko lên hình anh em lại trách,
hjhj bẫy nhiều thế tặng em con đi anh, bị chuột thịt mất 2 con, giờ còn 1 con bị chuột vờn rụng hết lông, buồn
nhớ dai thế bạn! bị lộ hàng một lần rồi nên phải cẩn thận thôi...kaka
 

chaomao81

New member
nhìn thấy cái thú này thật tuyệt, lúc xem chúng nó đấu đá, rùi lúc bắt con chim, nó cảm giác mới sướng làm sao. chúc mừng anh CHEC nhé.
 

zinzinkute767

New member
A chéc thu hoạch quá nhỉ kỉ niệm thằng em chú cùi cùi để chơi đi a. Lần nào đi cũng có chiến công thế này mà k kỉ niệm con thì ki bo quá a ạ.
 

Chéc

New member
A chéc thu hoạch quá nhỉ kỉ niệm thằng em chú cùi cùi để chơi đi a. Lần nào đi cũng có chiến công thế này mà k kỉ niệm con thì ki bo quá a ạ.
thực sự m không biết bạn là ai...cũng khó để mà dùng 2 từ kĩ niệm bạn à:D
 

Chéc

New member
Cám ơn các bạn đã quan tâm, mình cũng mong những ai có nhã ý thì nên nt cho mình nhé. Đừng hỏi han, mua bán ở chủ đề này Mod lại hỏi thăm. Chúc các bạn vui!
 
Top