Đã bắt được "độc đầu bông" 6h15' sáng nay...

  • Người khởi tạo Chéc
  • Ngày bắt đầu

Chéc

New member
Theo đồn đại của mấy đứa em, cả tháng nay xuất hiện 1 con chim xổ giọng già đắng, nó là chú chim dậy sớm nhất và đậu cao nhất. Có một điều đặc biệt là luôn đi 1m không có bóng hồng nào theo cùng.Cũng có vài nghệ nhân xách lồng tới rồi lại đi_mình cũng vậy!
Ngày đầu xuống thử (đi vào buổi trưa). Đúng là có nó thật, con chim xổ giọng nghe chất lắm các Bác.Mình treo mồi nó bay về rồi quần miết xung quanh mà không đến gần, lâu lâu lại cất cái giọng đáng ghét xổ vài hơi rồi vụt mất.
Ngày thứ 2 định bụng sẽ dậy sớm tầm 4h nhưng lại không thực hiện được, xuống tới chổ chim thì đã 5h35'. Lần này chim về sục sạo kêu ghê lắm, thấy mồi nó sà xuống lao vào cắn, chim khôn như gì luôn, bu đáy lồng chiến miết thôi- buổi sáng thứ 2 cũng không dính (trong lòng thấy cũng nản) nhưng dù sao cũng đã biết được chổ em nó trú ngụ.
Tối qua đem chuyện kể với ông bạn, 2 thằng quyết định sáng nay xuống tiếp nhưng đi sớm hơn. 4h chúng tôi đã đâu vào đó, mồi mè sẵn sàng (hôm nay đi 2 con).Trời vẫn còn mờ mờ nhìn chưa rõ mọi vật, tầm 5h kém 15 lúc này đã hửng nắng.2 con mồi bắt đầu làm việc (treo cách nhau tầm 15m).Lần này không cần gọi nhiều con chim đã đứng sẵn trên đầu, anh chàng mới ngủ dậy, đang đói bụng mà lại bị "chửi" nữa tức lắm. Nó chuyền cành vút xuống gần hơn và đá hông mấy phát rồi bay ra.Lúc sau bay xuống đáy lồng cắn nhau với mồi rồi leo lên cầu tử...bị dính mà không kêu 1 tiếng chỉ nghe trong gió tiếng cánh lồng đập xuống nghe cái "pặc".
Mình gọi nó là độc đầu bông anh em đừng cười nhé! vì nó có duy nhất 1 chấm bông ngay đầu...duy nhất 1 chấm nên gọi là "độc";)
view
[/URL] [/IMG]
con chim rất già lông vàng cháy, chắc nó đẫm nắng quá nên thế, họng vàng và đen con này ngoài thiên nhiên đang đạt lửa.
Cảnh chờ đợi (thảm quá, ngồi giữa nghĩa địa, đói bụng...)
view
[/URL][/IMG]
view
[/URL][/IMG]
hihi...may mà xuất hiện cô em xóm núi
view
[/URL][/IMG]
view
[/URL][/IMG]
một chú thấy bẩy chim ra ngồi 8, xin cầm sp cười híp mắt bảo" mày to mồm quá mà"
view
[/URL][/IMG]
và đây chân dung sát thủ sau khi nhập hộ khẩu
view
[/URL][/IMG]
 
Sửa lần cuối:

xuanhuy008

New member
chúc mừng bác nhé! chim quá đẹp! lại một chiến binh nữa vào lồng!
 

Chéc

New member
có mấy tấm em nó tạo dáng cho các Bác chém đây
view
[/URL][/IMG]
view
[/URL][/IMG]
 

hoantq

Member
Ho ho. Hình như em này chuẩn bị chuyển hộ khẩu ra ngoài bắc thì phải, Chéc nhỉ./.
 

mecm

New member
bác này mỗi lần bẫy đc chim là cho e nó nằm đo với con dao,cục gạch nhìn e nó như sắp vào quan tài chứ k phải vô lông nuôi,ước gì e đc con chim mồi của bác và kinh nghiệm của tosudoc,mỗi lần thấy 2 ông này đánh chim mà mê
 

xellosak

New member
bác này mỗi lần bẫy đc chim là cho e nó nằm đo với con dao,cục gạch nhìn e nó như sắp vào quan tài chứ k phải vô lông nuôi,ước gì e đc con chim mồi của bác và kinh nghiệm của tosudoc,mỗi lần thấy 2 ông này đánh chim mà mê
chuẩn vãi
con bổi mặt mày hung hãng quá
 

Chéc

New member
mình cũng nghĩ như bác.long đuôi bi sơ và gảy do bám nang lòng.
cũng có khả năng đó, tuy nhiên cũng rất hay gặp trường hợp chim có bộ lông đuôi như vậy là vì:
1- chim đang thay lông (lông cũ già và gảy)
2- chiến đấu dành bạn tình, chui rúc kiếm thức ăn
3- ít tắm táp (do nơi cư trú không có sông, suối, ao, hồ)
 

hongphuc664

New member
khả năng chim ai sẩy rất cao.các bác cứ nhìn cái mỏ chim và lông lá thì biết.chim ngoài k bjo thừa mỏ như vậy.đuôi gãy như thế là do người trước nuôi bị.chứ chim ngoài lông lá rất đẹp.
 

gravita82h3

New member
chấm đầu của em này giống con của em ghê.... cũng 1 chấm giữa chóp mỏ như nó luô :D
 

chuột

New member
chim nhìn lí đòn chúc mừng bác . inbox cho bác mà không được nản quá
 

neo

New member
bác gan quá ra nghĩa địa giờ đó thì bông nguyên người mình cũng không đi

khiếp
 
Top