Cái bệnh này rất đau đầu. Chim mình tới 3 tuổi lồng rồi. Nghĩ lại hối hận vì thay cám, ngày xưa cho ăn bavi ham quá đổi qua cám khác được 1 tháng xong chuyển lại bavi nhưng phân không khô được. Đã 3 tháng trôi qua. Cho uống thuốc đau bụng thì phân khô ngay, cho ăn chuối mốc chín tới phân cũng khô đẹp, nhưng hết chuối hết thuốc là phân lại nát bét mặc dù là bavi. Cho uống cả men tiêu hóa cũng không được. Tiếc cái lúc trước quá, thà cho ăn ba vi luôn thì đâu đến nổi. Giờ uống nước nhiều phân nát lắm. Nhưng phong độ thì đang dần trở lại. Mặc dù chưa ché lại. Hix.