Cứ tưởng là Bác chủ topic này biết mình rồi chém chứ,làm phải đọc hết cái bài dài của Bác,vì em cũng họ Tống tên Giang(những còn có lót khác)
Ở đây em ko nói là Bác đúng hay sai,chỉ là do cách nhìn nhận thôi,VD: em hỏi là cái bàn em đang ngồi là đứng yên hay chuyển động,nếu trả lời là nó đứng yên cũng đúng,mà nói là nó chuyển động cũng đúng(vì nó đang chuyển động quanh mặt trăng)
còn về Tống Giang nếu là 1 người có máu phóng khoáng anh hùng thì quả thật đầu hàng triều đình là sai,em cũng tức lắm,nhưng đó là vì mình biết kết quả Bác ah,Tống Giang đâu biết là âm mưu,ông thật sự chỉ nghĩ cho những người ông coi như anh em ruột thịt,ông muốn họ có được cuộc sống ổn định,không ai muốn được gọi là cướp cả,người giàu cướp của nhân dân họ cướp lại trả cho dân thì thử hỏi có trả được cho tất cả ko?hay là người giàu vùng khác lại thêm lo sợ rồi lại gia tăng bóc lột người dân vùng khác để trang bị phòng vệ cho mình,rồi chưa kể triều đình phải tăng cường quân để bảo vệ chế độ thì họ lại tăng thuế,tuyển thêm quân thì lại mất người lao động chính trong gia đình,còn về phía những người được coi là anh hùng kia,họ sống như vậy được,còn con cái họ thì sao???chúng sẽ lớn lên như thế nào???? 1 tướng cướp máu lạnh phạm nhiều tội ác về già còn muốn con cái mình có cuộc sống đàng hoàng không bị ai khinh thường nữa là ,vì là một người có tầm nhìn nên ông mới có quyết định đó !!!!!
Cám ơn Tống Giang !!!